Người mẹ nga và 12 đứa con Việt

Thứ sáu, 25/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Năm 1986, tại trời Âu, 12 đứa con nuôi của người mẹ Nga (Liên Xô cũ) Nina Alecxeepva đã chia tay mẹ để về nước. 27 năm sau, họ mới có dịp được đón mẹ sang thăm trong niềm vui khó tả bằng lời...

NGƯỜI MẸ NGA VÀ 12 ĐỨA CON VIỆT

Một ngày đầu năm 2013, tình cờ chứng kiến được cuộc gặp gỡ của người mẹ Nga và 12 đứa con nuôi Việt diễn ra tại sân bay Vinh (Nghệ An), ai cũng rưng rưng niềm cảm xúc. “Trời rét như cắt da, tái thịt nhưng được tin mẹ sang thăm, chúng tôi ai cũng háo hức kéo ra sân bay đón mẹ mà lòng rạo rực.  27 năm không gặp mẹ mà lúc xuống sân bay mẹ vẫn nhớ, đọc tên từng đứa khiến chúng tôi òa khóc như những đứa trẻ”, mở đầu câu chuyện, chị Lê Thị Hòa (tên Lê Na, 49 tuổi) hiện đang công tác ở TP Hà Tĩnh không khỏi bồi hồi kể lại.  Năm đó (1982) 12 người con gái quê Nghệ Tĩnh tuổi vừa mới mười chín, hai mươi thuộc diện thanh niên ưu tú, gia đình chính sách được cử sang Liên Xô (cũ) làm công nhân tại nhà máy Dệt ở thành phố Orekhovo Duevo. Tại đây, mọi người được bố trí làm tại một tổ máy và được mẹ Nina Alecxeepva (Anh hùng Lao động Liên Xô) huấn luyện, phân công việc. “Từ lúc mới vào nhà máy, biết chúng tôi ở nước khác đến không biết tiếng mẹ nhẹ nhàng bày cho chúng tôi từng tý. Mẹ dẫn chúng tôi về nhà cho chúng tôi sưởi ấm, cho ăn, ở... Mẹ quý, yêu thương chúng tôi như con trong nhà và đặt cho mỗi đứa mỗi cái tên Nga, còn chúng tôi coi bà như là người mẹ thứ hai của mình...”,  chị Hòa kể lại.

 Niềm vui của người mẹ Nga khi gặp lại con nuôi tại TP Hà Tĩnh.

Kỷ niệm khiến chị Đa Sa (Trần Thị Đào), chị cả trong nhóm, và những người khác đến giờ vẫn nhớ như in lời hứa của mẹ lúc ấy. Đó là vào mùa đông năm 1986, nhận được tin 12 chị em chúng tôi sắp phải về nước, mẹ buồn, nhiều đêm không ngủ được. Mẹ đã nghe chúng tôi kể rất nhiều về văn hóa, phong tục, con người Việt Nam. Mẹ rất ngưỡng mộ đất nước và con người Việt Nam và mẹ hứa sẽ sang thăm chúng tôi vào một ngày gần nhất. “Hôm tiễn chúng tôi lên máy bay, mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Mặc dù mẹ là mẹ nuôi nhưng chúng tôi ai cũng quý mẹ, nhớ mẹ mong được gặp lại mẹ một ngày sớm nhất...”, chị Đào nhớ lại.

CUỘC GẶP GỠ XUYÊN HAI THẾ KỶ

Hơn 27 năm trôi qua, kể từ lúc chia tay, 12 đứa con Việt của mẹ Nina luôn nhớ về mẹ và mong ước được đón mẹ tới thăm từng ngày. Vì nhiều lý do, cuộc sống gia đình của những người con nuôi của mẹ mỗi người một nơi. Họ phải bận bịu, lo toan công việc gia đình không sang thăm mẹ được. Về phần mẹ Nina, khi chia tay các con, mẹ không lấy chồng, sống độc thân cho đến ngày nghỉ hưu. Mẹ cũng mong sớm được thăm 12 đứa con nuôi sớm nhất nhưng không thể, đành liên lạc qua những lá thư và các cuộc điện thoại. Và rồi, một ngày cuối năm 2012, mẹ Nina quyết định sang Việt Nam một lần để biết được về đất nước và cuộc sống của những đứa con nuôi mình trưởng thành thế nào.

 Cuộc hội ngộ của người mẹ Nga và 12 đứa con Việt. Ảnh: Văn Tuên

“Nhận được tin mẹ sang thăm, chúng tôi cũng rạo rực cả lên. Mong được gặp mẹ từng ngày. 12 đứa, sau khi về nước mỗi đứa làm mỗi việc, nhiều nơi khác nhau nhưng khi mẹ sang thăm đứa nào cũng ra sân bay Vinh (Nghệ An) đón mẹ. Lúc mẹ bước xuống sân bay đứa nào cũng chạy lại ôm chầm lấy mẹ mà khóc như những đứa trẻ khiến mọi người xung quanh trố mắt nhìn”, chị Hòa nhớ lại giây phút được gặp lại mẹ Nina của mình.

Và một buổi gặp gỡ đầy cảm động giữa người mẹ Nga và 12 đứa con Việt diễn ra trong thời tiết miền Trung giá rét nhưng đầy ấm cúng và cảm động. Mẹ và các con ôm nhau kể chuyện suốt đêm. Mẹ tự hào về những đứa con của mẹ giờ đã trưởng thành và mẹ không ngớt lời khen ngợi đất nước của các con giờ đã đổi thay, phát triển chứ không như cách đây 27 năm các con đã kể cho mẹ nghe.

“Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi 12 đứa con nuôi để có ngày được gặp lại các con đầy tự hào hôm nay...”,  trong giây phút chia tay về nước, mẹ Nina Alecxeepva xúc động nói không nên lời.

Văn Tuân